Thứ 5, 18/04/2024 22:19:10 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 08:05, 08/06/2016 GMT+7

12 năm làm thuê nuôi cháu tật nguyền

Thứ 4, 08/06/2016 | 08:05:00 253 lượt xem
BP - Sau khi sinh đứa con thứ 2, vợ anh Điểu Ngươi (SN1974), chị Thị Hương (SN1976) buồn phiền chuyện gia đình nên đã tự tử. Anh Điểu Ngươi lấy vợ hai rồi chuyển đi nơi khác ở, để lại 2 người con (trong đó 1 đứa tật nguyền) ở với bà nội Thị Golb, hiện 64 tuổi, ngụ thôn Thác Dài, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập 12 năm qua.

  Hoàn cảnh thương tâm của gia đình bà Thị Golb cần được giúp đỡ
Hoàn cảnh thương tâm của gia đình bà Thị Golb cần được giúp đỡ

Bà Thị Golb có 5 người con, trong đó chỉ có con trai đầu Điểu Ngươi lấy vợ nhưng vẫn ở chung với bà, còn lại lập gia đình ở riêng. Con đầu của anh Điểu Ngươi là Thị Chót (SN2002), bị tật nguyền tứ chi từ khi lọt lòng mẹ, người con thứ 2 là Thị Wel (SN2004). Để có tiền nuôi cháu, bà Thị Golb đi mót điều, hết mùa thì ở nhà bóc tách hạt điều thuê nhưng không đủ sống. Mọi chi phí sinh hoạt của 3 bà cháu phần lớn trông chờ vào sự hỗ trợ của các đơn vị, nhà hảo tâm.

Ngày 19-5, xã Phú Văn đã vận động công đoàn ngành giáo dục - đào tạo quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh ủng hộ 40 triệu đồng; Đoàn kinh tế Quốc phòng 778 ủng hộ 10 triệu đồng xây nhà tình thương rộng 45m2 tặng bà Thị Golb với tổng kinh phí xây dựng 65 triệu đồng, trong đó gia đình đóng góp 15 triệu đồng. Để có thêm tiền xây nhà, trả nợ và mua sắm một số dụng cụ sinh hoạt cần thiết, vừa qua, bà Thị Golb phải vay Ngân hàng chính sách xã hội 30 triệu đồng. Với khó khăn chồng chất như hiện nay, không biết bao giờ bà Thị Golb mới có tiền trả nợ. 

Thị Chót đã bước sang tuổi 15 nhưng nằm một chỗ như trẻ sơ sinh. Còn Thị Wel đã học hết lớp 5 nhưng có nguy cơ bỏ học do phải ở nhà phụ bà trông chị, hơn nữa muốn học cũng không có tiền và phương tiện đi lại vì từ nhà đến trường THCS hơn 7km. Sức khỏe bà Thị Golb ngày một yếu dần, trong khi các con bà đều nghèo, phải kiếm ăn từng bữa nên không thể phụ giúp được nhiều. Cuộc sống của bà Thị Golb và 2 cháu trông chờ vào sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân.

V.T

  • Từ khóa
91285

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu