Hotline:
0866.909.3690271.3870020
Cuộc sống quanh năm nghèo khổ, bà Lan được chị gái cho mượn nhà ở. Nhiều năm trước, bà nhận một bé gái (2 tuổi) làm con nuôi với mong muốn tuổi xế chiều có người chăm sóc. Niềm hy vọng chẳng tày gang, con gái nuôi lớn lên, lập gia đình rồi sinh được 2 người con. Cách nay 7 năm, con gái nuôi bỏ nhà đi không một lời nhắn gửi, để lại 2 đứa con thơ dại cho bà. Gần đây, con gái nuôi có trở về thăm bà và hai con nhưng chỉ thoáng chốc rồi lại đi. “Nó bảo sợ khổ nên con phải đi, mẹ hãy coi như không có đứa con này” - bà Lan ngậm ngùi.
Tuổi già, sức yếu nhưng thương 2 cháu nhỏ dại, bà gắng gượng làm việc nuôi cháu. Thế nhưng, tai nạn đến bất ngờ vào chiều tối 7-4-2016, trên đường về nhà, bà bị chiếc xe tải tông. Cú tông mạnh làm bà bị rạn nứt xương mu bàn chân, vỡ mắt cá chân và đa chấn thương ở lưng, mông. Sau thời gian điều trị ở Bệnh viện chấn thương, chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh, bà về nhà dưỡng bệnh nhưng vết thương ở mắt cá chân đang bị nhiễm trùng. Cán bộ Trạm y tế xã khuyên bà đi bệnh viện vì có dấu hiệu bị hoại tử. Nhưng vì không có tiền, 3 bà cháu còn chạy ăn hằng ngày nên bà không dám nằm viện điều trị.
Để giảm gánh nặng, kịp thời cứu chữa chân cho bà Lan, rất mong nhận được những tấm lòng hảo tâm gần xa.
Pha Lê