Hotline:
0866.909.3690271.3870020
Bà Chum đang rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm
Theo chỉ dẫn, tôi đến thăm bà Lâm Thị Chum ngày 26-4. Nhà bà Chum có diện tích chừng 20m2, thấp, nhỏ cạnh con đường vào ấp 5. Trong nhà không có vật dụng gì ngoài chiếc giường cũ kỹ và chiếc quạt cây. Giữa trưa, căn nhà của bà nóng như lò lửa. Bà Chum nằm lọt thỏm, bất động trên chiếc giường kê sát tường. Tay và chân phải của bà teo tóp, trơ xương. Chị Lâm Thị Hạnh ở xóm 5 cho biết: “Chiều hôm trước tôi còn thấy bà Chum ngồi chơi trước nhà, sáng hôm sau đã bị liệt”.
Bà Chum bị liệt nửa người khiến 2 chân và tay phải liệt theo, còn lại tay trái nhúc nhích chút ít. Đầu cổ cứng, mắt không chớp nháy, không nói được nhưng bà Chum còn nghe được. Do bị liệt lâu, lại không có thuốc chữa trị, ăn uống, chăm sóc nên bà rất yếu. Bà Lâm Thị Nem là em ruột, chia sẻ: “Bà Chum không có chồng, con. Lúc còn khỏe, bà hay đi giữ nhà, rửa chén, mót mủ, hái điều thuê... giờ liệt nằm một mình không người chăm nom, rất tội”.
Chị Lâm Thị Hạnh cho biết thêm: “Từ khi bà Chum bị liệt, bà con lối xóm lui tới động viên, hỗ trợ sinh hoạt. Nhưng ở xóm nghèo, mọi người muốn giúp đỡ bà Chum cũng không duy trì lâu được”. Trưởng ấp 5 Lê Sỹ Quế nói: “Ban điều hành ấp đã làm chế độ người tàn tật cho bà Chum. Điều kiện của mọi người có hạn nên rất cần sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm gần, xa”.
Sỹ Hòa