Thứ 5, 18/04/2024 23:08:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Điều giản dị


Tác giả Bình Chi (Đà Nẵng)

Cần lắm những yêu thương…

11:00 AM - 2/10/2020

BPO - Tôi là cô giáo mới ở lớp học dành cho những đứa trẻ mắc chứng tự kỷ, tăng động và chậm nói. Trước đó, tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể bước ra khỏi vùng an toàn là một công chức Nhà nước để bắt đầu tìm kiếm một công việc mới ở thành phố khác khi đã bước sang tuổi bốn mươi. Lại càng không nghĩ sẽ thử thách bản thân ở một công việc được nhiều người cho là: “khắc nghiệt”!

Hôm tôi đến nộp hồ sơ xin việc, một cô giáo bảo rằng: Nhiều bạn trẻ được đào tạo đúng chuyên ngành đã đến xin việc. Nhưng khi gặp trẻ rồi, chẳng thấy ai quay lại nhận việc nữa (!?)…

Ở chỗ tôi dạy học, có vài đứa trẻ như tự giấu thế giới của mình trong "những chiếc hộp" và khóa lại rất kĩ càng. Có phụ huynh đã bảo, họ không thể tìm ra được chiếc chìa khóa để mở ra và bước vào thế giới riêng biệt của con. Họ thật sự không thể hiểu thế giới đó nên không thể giao tiếp với chúng.

Bằng dự cảm của một người mẹ, tôi hiểu rằng, không dễ để làm tốt được công việc mà nhiều người mới nghe đến đã bảo quá cực, quá mệt... Nhưng có lẽ, sự chín chắn của tuổi bốn mươi cộng trái tim đa cảm đã thôi thúc tôi chọn ở lại! Tôi muốn đánh thức chính bản năng yêu thương của mình, để giúp những đứa trẻ thiếu may mắn có thể tương tác với cuộc đời...

Trôi theo cảm xúc về những đứa trẻ tự kỷ trong buổi sáng ấm áp bên con gái, tôi bỗng nhận ra: “Dạy trẻ tự kỷ tuy không dễ, thậm chí rất cực. Nhưng nếu biết lấy tình thương của người mẹ dành cho con, đặt mình vào vị trí của những bà mẹ có con tự kỷ chắc chắn sẽ làm được”. Tôi mỉm cười như thấy được sự động viên, khích lệ trong công việc mới và ôm con chặt hơn!

Trong cuộc đời, chắc rằng rất ít ai thích sự xáo trộn. Nhưng chính nhờ những ngày gắn bó với công việc mới, tôi nhận ra cuộc sống vốn như một bài học dài hơi. Dù muốn hay không, thỉnh thoảng người ta buộc phải trải qua một số bài thi khó. Có nhiều điều chúng ta có thể chủ động nhưng cũng có những thứ chỉ còn cách đón nhận và vượt qua. Như cách người mẹ có con bị tự kỷ mà tôi đã gặp. Qua trải nghiệm, tôi tin ở tâm mình và tình người. Thấy mình đã tích lũy thêm được những điều đẹp đẽ cho bản thân và cho cả những người xung quanh…

Bình Chi

Bắt đầu từ ngày 7-9-2020, Báo Bình Phước online mở Chuyên mục “Điều giản dị”.

Đây sẽ là “sân chơi” mới cho tất cả độc giả trên mọi miền đất nước với những góc nhìn dung dị nhưng giàu ý nghĩa xã hội, được nhiều người đồng cảm và mang đúng tiêu chí của chuyên mục là “điều giản dị”.

Bài viết gửi về: baoindientu.thoisu@gmail.com; ĐT: 0888.654.509.

Tòa soạn sẽ trả nhuận bút cho tác giả có bài viết được đăng theo quy định.

Chi tiết xem tại đây

BBT


Bình Chi
  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu