Thứ 5, 25/04/2024 06:36:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 09:53, 02/08/2020 GMT+7

Chân thành sẽ được đền đáp!

Ngọc Mai
Chủ nhật, 02/08/2020 | 09:53:00 3,322 lượt xem

BPO - Chị Ngọc Mai thân mến!

Em biết mình hơi cầu toàn, khó tính trong việc chọn bạn đời. Nhưng thật ra, em thấy mình đủ điều kiện để lấy được người chồng đàng hoàng, bởi em có kinh tế khá, lại dễ thương, công việc ổn định…

Em cũng không phải là người khó chịu nhưng khá thẳng tính. Ai mới gặp mà không thấy có cảm tình thì em sẽ làm lơ luôn. Có lẽ vì cá tính nên giờ ngoài 30 tuổi mà em vẫn đơn chiếc. Nhìn bạn bằng tuổi giờ đã có gia đình, con cái đề huề, nhiều lúc em cũng muốn liều chọn đại nhưng rồi vẫn chưa thể chọn được ai…

Gần đây, có một người đã góa vợ muốn hỏi cưới nhưng em vẫn phân vân vì không yêu anh. Mọi người khen ngợi anh và muốn vun vào cho em. Ai cũng nói anh hiền lành, biết điều và chỉ có một cô con gái ở với bà nội nên không ảnh hưởng đến hôn nhân của chúng em…

Có người nói, con gái nên lấy người yêu mình sẽ sung sướng, về chung sống sẽ có cảm tình với chồng. Em lo lắng, phân vân quá!

Bích Phương (Chơn Thành)

Bích Phương thân mến!

Vợ chồng nhiều khi gặp nhau là cái duyên và lấy nhau để cùng vun đắp hạnh phúc hôn nhân thì gọi là cái nợ. Hiện ở tuổi em, không dễ để lấy chồng theo tiêu chuẩn mà mình mong muốn. Chị thiết nghĩ, nếu em không muốn lấy chồng mà cứ gượng ép cũng không thể có hạnh phúc bền lâu. Vì vậy, giải pháp tốt nhất trước mắt là em nên làm bạn với anh ấy.

Sau một thời gian, nếu có cảm tình thì tiến tới. Có bạn không chỉ giúp cuộc sống của em thêm ý nghĩa mà còn mang lại cho em nhiều bất ngờ thú vị. Và biết đâu, bất ngờ sẽ xảy ra khi em có tình cảm, sự yêu mến với người hằng ngày chăm sóc, quan tâm mình…

Mỗi người một hoàn cảnh, không ai giống ai. Nhưng khiên cưỡng ép mình làm điều không thích chỉ vì muốn hài lòng ai đó hoặc khỏi bị điều tiếng dư luận là sai lầm. Em chỉ nên quyết định khi cảm thấy thoải mái thì điều đó mới thật sự ý nghĩa.

Những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống sẽ dần mang lại cho em sự yêu đời và chị tin, cơ hội mới đến trong cuộc sống với người có tấm lòng, biết sống vì người khác bằng sự chân thành em ạ!

  • Từ khóa
108009

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu