Hotline:
0866.909.3690271.3870020
Các câu lạc bộ, đội, nhóm thiện nguyện, tập thể, cá nhân chia sẻ khó khăn với gia đình ông Nguyễn Văn Cường
Ông Cường và vợ là bà Nguyễn Thị Kiều Tiên cùng quê miền Tây. Cuộc sống ở quê nhà khó khăn do đất nhiễm mặn không thể sản xuất nên năm 1993, ông bà đến xã Bù Nho lập nghiệp. Ông bà lần lượt sinh 3 người con trai. Không đủ tiền mua đất dựng nhà nên gia đình ông vẫn ở trọ với công việc làm thuê. Người con trai lớn của ông bà trưởng thành, lập gia đình, con còn nhỏ dại, thường xuyên đau ốm nên cuộc sống rất khó khăn. 2 người con trai kế của ông bà còn nhỏ, trong đó con út bị dị tật ở bàn tay phải phẫu thuật nhiều lần với chi phí vô cùng tốn kém. Bà Tiên sức khỏe yếu, chỉ có thể đi phụ việc nhà với đồng lương ít ỏi. Gần 2 năm nay, ông Cường không may mắc u đa tủy - căn bệnh thuộc dạng ung thư máu, khiến kinh tế gia đình càng thêm kiệt quệ.
Cảm thông hoàn cảnh gia đình ông bà, các nhà hảo tâm, đội, nhóm thiện nguyện đã giúp đỡ gia đình 140 triệu đồng. Không thể kể hết niềm vui, hạnh phúc của ông bà khi được đón nhận sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng, xã hội. Bà Tiên chia sẻ: Với sự nhất trí của Ban tổ chức chương trình và chính quyền địa phương, tôi dùng 20 triệu đồng đưa chồng tái khám trong những ngày sắp tới, 120 triệu đồng còn lại gửi tiết kiệm dành cho việc chữa trị sau này. Tôi vô cùng xúc động và biết ơn chương trình.
Chị Vũ Thị Phượng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Vòng tay nhân ái cho biết: “Cùng trên địa bàn xã Bù Nho nên hoàn cảnh gia đình ông Cường được câu lạc bộ rất quan tâm. Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác vận động, quyên góp. Tuy nhiên, bằng sự cố gắng, câu lạc bộ đã đến thăm và trao tặng gia đình ông Cường 30 triệu đồng.