Thứ 5, 25/04/2024 08:39:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 14:53, 27/06/2013 GMT+7

Chạy trốn hơn 1.000 km vẫn không thoát

Thứ 5, 27/06/2013 | 14:53:00 1,945 lượt xem

Ngày 23-6-2013, Công an thành phố Thanh Hóa di lý Trần Văn Tình (SN 1987, ngụ thôn 4, Thống Nhất, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) từ tỉnh Bình Phước về Thanh Hóa. Tình là đối tượng bị truy nã về tội trộm cắp tài sản.


Trần Văn Tính

Theo hồ sơ, khoảng 23 giờ 30 ngày 2-6, Tình và tên Quyết ở nhà trọ (thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Sau đó, Tình gọi điện cho lái xe taxi tên Khoa. Dù biết khách thuê để đi trộm cắp tài sản, nhưng Khoa vẫn chở Tình và Quyết. Khi đến khu vực cầu Quán Nam (thuộc phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa), Tình yêu cầu Khoa cho xe quay lại khu vực trường Đại học Hồng Đức cơ sở 3, dừng lại và chờ ở đó. Sau khi phân công Quyết ở ngoài cảnh giới, Tình đi bộ qua đường và trèo lên tầng hai của một nhà gần đó lấy trộm một ví da bên trong có 4 trăm ngàn đồng, 1 điện thoại hiệu iPhone 4. Hắn leo tiếp sang nhà bên cạnh chiếm đoạt thêm 1 ví da và 1 điện thoại hiệu LG. Sau đó, Tình tiếp tục trèo lại nhà ban đầu trộm thêm 1 tivi màn hình 32 inches hiệu LG. 


Khu vực cầu Quán Nam, nơi Tình gây án

Sau đó, Tình điện thoại cho Quyết chạy vào phụ mang ra xe, mang đến bán cho tên Long tại thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa lấy gần 8 triệu đồng chia nhau tiêu xài. 
Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an Thanh Hóa đã phối hợp với Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bình Phước phát hiện và bắt được Tình khi hắn đang lẩn trốn tại thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

(Theo CA TPHCM)

  • Từ khóa
24943

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu