Thứ 7, 20/04/2024 18:57:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 14:34, 10/08/2019 GMT+7

Cơ hội vẫn dành cho người biết mở lòng!

Thứ 7, 10/08/2019 | 14:34:00 350 lượt xem

BP - Chị Ngọc Mai thân mến!

Thời trẻ, mọi người nhận xét em là cô gái dễ thương và cũng được nhiều người theo đuổi. Nhưng vì yêu nhầm người nên em đã trôi mất tuổi thanh xuân. Sau này, vẫn có người đến với em nhưng một phần do không hợp, lại bị tổn thương tình cảm nên em cứ đắn đo rồi không dám yêu ai. Thời gian trôi đi, giờ em đã ở tuổi 42 và thấy cô đơn khi ngày qua ngày không có ai bầu bạn, nhất là khao khát có đứa con lại càng đốt cháy trong lòng.

 Những bạn bằng tuổi em giờ đã có gia đình, con cái đề huề, có bạn lấy chồng sớm đã “lên chức” bà ngoại. Mẹ em đã 71 tuổi, hay ốm đau, lúc nào cũng giục em lấy chồng cho bà yên tâm nhắm mắt, dù lấy ai đó “đứt gánh” cũng có chỗ dựa, càng làm em thêm xót xa, cảm thấy có lỗi với mẹ. Mẹ sợ vài năm nữa mẹ mất, em sẽ cô đơn, không ai bầu bạn...

Hiện có một, hai người đàn ông góa vợ hoặc đã ly hôn cũng muốn bầu bạn cùng em. Nhưng em sợ cảnh mẹ ghẻ, con chồng khó sống yên ổn lâu dài nên chưa quyết định đến với ai. Em cũng nghĩ tới việc xin con nuôi nhưng với đồng lương ít ỏi e rằng không có khả năng nuôi con đàng hoàng. Dù không phải là người coi trọng tiền bạc nhưng mẹ thường xuyên đau yếu nên em rất hiểu việc thiếu thốn kinh tế là thế nào. Cũng vì thế, em không dám mạo hiểm đơn thân nuôi con. Giờ em rất bối rối, mong chị cho em lời khuyên.

Kim Hồng (Bù Gia Mập)

Kim Hồng thân mến!

Thực tế, rất ít ai yêu và đến được  với “một nửa” của mình từ lần đầu tiên. Vì thế, người đời vẫn thường nói, tình đầu là tình dang dở. Tuy nhiên, em đã dành hết tuổi xuân cho một mối tình mà không có cái kết tốt đẹp thì thật đáng tiếc. Nhưng nếu em không quá cực đoan trong chuyện tình cảm thì đã không có những lo âu ngày hôm nay. Nhưng không thể quay ngược thời gian để thay đổi. Còn giờ quyết định lấy chồng sinh con hay ở vậy và nhận con nuôi, em đều phải cân nhắc thật kỹ. Người ta vẫn hay nói, “hai vợ chồng có con thành bốn” là muốn nói đến những phát sinh không nhỏ khi có con. Nhưng quan trọng hơn, em cần tính đến chuyện lấy chồng ở tuổi này có thể có con không? Và có con rồi liệu có lo trọn vẹn cho em đến tuổi trưởng thành? Làm mẹ là một hạnh phúc lớn lao nhưng sẽ có tội nếu tạo ra một thân phận khổ hạnh nữa ở trên đời...

Em đã bao giờ nghĩ sẽ cưu mang một đứa trẻ bất hạnh nào đó? Điều đó không chỉ làm cho cuộc sống bản thân có ý nghĩa mà còn giảm bớt gánh nặng cho xã hội. Nếu cân nhắc điều kiện kinh tế không cho phép nhận con nuôi thì em có thể đến giúp đỡ những đứa bé ở trại trẻ mồ côi, ở chùa... Khi chơi đùa, gần gũi và chia sẻ với nỗi bất hạnh của các em, chắc chắn em sẽ cảm thấy bình yên và bớt cô đơn hơn. Mỗi người một hoàn cảnh nhưng chỉ khi cảm thấy lòng thanh thản, vui vẻ thì cuộc sống mới có ý nghĩa. Còn nếu lúc nào cũng lo âu, chìm đắm trong nỗi cô đơn dễ sinh ra cáu gắt, trầm cảm và nhiều tính “không tốt” khác...

Bên cạnh đó, công nghệ thời hiện đại cũng sẽ hỗ trợ em “tìm bạn” để sẻ chia, tâm sự và qua đó, dễ dàng hơn khi tìm người bạn phù hợp với hoàn cảnh của mình. Có người cùng hoàn cảnh, hiểu mình, biết sẻ chia với nỗi niềm sẽ giúp em thêm yêu đời. Và biết đâu, cơ hội mới sẽ mở ra với em trong tương lai gần...

Ngọc Mai

  • Từ khóa
107963

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu