Thứ 6, 19/04/2024 23:46:28 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:51, 18/03/2016 GMT+7

“Cụ bà neo đơn cần được giúp đỡ” ở Bù Đăng đã chết trong nhà trọ

Thứ 6, 18/03/2016 | 09:51:00 221 lượt xem

BP - Như Báo Bình Phước đã phản ánh trong bài viết “Cụ bà neo đơn cần được giúp đỡ” trong số ra ngày 1-3-2016, cụ bà Phan Thị Liễu Huê (SN1938), quê gốc tỉnh Bến Tre, tạm trú thôn 4, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, không chồng con, không người thân, sống bằng nghề bán vé số, thuê phòng trọ trong khu nhà trọ Hường Bắc, gần chợ Bom Bo, huyện Bù Đăng.

Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 17-3, những người sống trong khu nhà trọ không thấy cụ Huê dậy như thường ngày nên chạy sang thì phát hiện cụ đã chết trong tư thế treo cổ lên song sắt cửa sổ phòng trọ bằng sợi dây dù. Cơ quan chức năng đã nhanh chóng điều tra, khám nghiệm hiện trường và xác định cụ Huê chết do tự tử.

Những người xung quanh nhà trọ cho biết mấy ngày gần đây, cụ Huê bị đau bệnh nên nghỉ ở nhà, không đi bán vé số. Vì tuổi cao sức yếu, sống neo đơn không có người thân, không tài sản nên tinh thần suy sụp, rồi xảy ra sự việc.

Những người thường xuyên giúp đỡ đã khâm liệm và vận động người hảo tâm quyên góp, phúng viếng làm đám tang cho cụ. Chủ nhà nghỉ Huy Hồ, cũng là đại lý cung cấp vé số cho cụ bán đã ủng hộ 10 triệu đồng mua quan tài. Gia đình anh Khoa, anh Dũng ở xã Bình Minh và một số người hảo tâm đã chủ động lo hậu sự

Ông Trần Văn Dũng, quyền Chủ tịch UBND xã Bom Bo cho biết, xã đã chỉ đạo các lực lượng công an, dân quân, xã đội phối hợp giúp đỡ làm đám tang cho cụ Huê.

 Quang Minh

  • Từ khóa
54200

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu