Thứ 6, 19/04/2024 17:58:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 13:43, 11/02/2016 GMT+7

“Én đồng” tỏa sáng

Thứ 5, 11/02/2016 | 13:43:00 369 lượt xem

BP - Bước ra từ cuộc thi “Người dẫn chương trình” của Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, Én vàng (giải nhất), Én bạc (giải nhì) và Én đồng (giải ba) đã trở thành những danh xưng cao quý trong nghề dẫn chương trình mà bất kỳ ai đam mê đều mơ ước chạm tới. Có “Én” đã bay rất cao, rất xa trong nghề nhưng cũng có “Én” vì nhiều lý do mà tạm gác giấc mơ cầm micro và chọn cho mình cách tỏa sáng riêng. Lê Thị Thùy An (1990), cán bộ Huyện đoàn Hớn Quản là một trong số đó.

“Người dẫn chương trình” hiện đang là cuộc thi tìm kiếm tài năng MC chất lượng của Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh. Được tổ chức lần đầu năm 2004, cuộc thi thu hút rất nhiều thí sinh là những tài năng dẫn chương trình từ khắp mọi miền đất nước. Năm 2015, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Hớn Quản Lê Thị Thùy An xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh và giành giải Én đồng chung cuộc. An tạo dấu ấn trong lòng khán giả không chỉ ở chất giọng truyền cảm, đầy đặn mà còn ở nụ cười tỏa nắng với gương mặt xinh xắn, thân thiện.

BÉN DUYÊN VỚI MICRO

Thử sức tại cuộc thi tuyển thành viên Câu lạc bộ MC khi học năm hai Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (TP. Hồ Chí Minh), Thùy An bắt đầu đam mê công việc dẫn chương trình. “Khởi nghiệp” bằng những lần đứng trên sân khấu khoa, trường và quy mô hơn là dẫn các sự kiện lớn của đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, An ngày càng trưởng thành, chuyên nghiệp trong nghề. Cô liên tiếp tạo được dấu ấn tại các chương trình như: liên hoan “Tiếng hát karaoke sinh viên ngoại trú đại học Quốc gia”; ngày hội đọc sách; tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp; lễ đón tân sinh viên; giao lưu sinh viên các trường trong làng đại học Quốc gia...

Lê Thị Thùy An (ngoài cùng bên trái) nhận giải Én đồng cuộc thi “Người dẫn chương trình 2015” do Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh tổ chức

Chương trình đầu tiên An dẫn là liên hoan “Tiếng hát karaoke sinh viên ngoại trú đại học Quốc gia” năm 2010, do Hội sinh viên Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức. An nói, đó là may mắn mà anh chị trong câu lạc bộ ưu ái dành cho cô. Lần đầu dẫn chương trình thực tế, đứng trước hàng ngàn người không khỏi hồi hộp, An luôn tự động viên bản thân phải cố gắng, tự tin. Và cô đã cùng bạn dẫn chung hoàn thành nhiệm vụ vượt sự mong đợi của câu lạc bộ khi chương trình nhận được nhiều lời khen từ ban giám khảo cũng như khán giả. Từ đó, bạn bè trong khoa lan rộng khắp trường tin “An biết dẫn chương trình”. Vậy là mọi sự kiện, chương trình do khoa, trường tổ chức chưa bao giờ thiếu MC Thùy An hoạt ngôn với lối dẫn dắt lôi cuốn, duyên dáng.

Không được đào tạo chính quy về truyền hình nên An luôn trau dồi, học hỏi bằng nhiều cách. Cô sắp xếp thời gian khoa học để vừa làm thêm vừa đảm bảo chất lượng học trên lớp. Cô từng cộng tác với nhiều công ty truyền thông tại thành phố trong vai trò người dẫn chương trình sự kiện, giới thiệu sản phẩm... “Nhiều người thường nghĩ MC chỉ cần thuộc kịch bản, có chất giọng tốt là làm được. Nhưng khi vào nghề tôi mới hiểu phải nói sao cho lôi cuốn, thu hút sự chú ý của khán giả mới thành công. Để tạo được dấu ấn trong lòng người xem, tôi dẫn chương trình bằng chính cảm xúc, suy nghĩ và thái độ của mình mà không có bất kỳ gượng ép nào. Ngoài kiến thức, kỹ năng, sự linh hoạt, MC cần có năng khiếu nghệ thuật khác và đó là điểm cộng cho những ai bước vào nghề” - An chia sẻ.

CÔ SINH VIÊN “5 TỐT”

Ở Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Lê Thị Thùy An là cái tên khá “nổi”. Cô có bảng thành tích học tập ấn tượng và còn là thành viên năng nổ của Ban Chấp hành Đoàn khoa Quản lý giáo dục. Rất nhiều sự kiện đình đám tại trường đều có sự góp mặt của An, không thành viên ban tổ chức thì cũng vai trò MC. Chính môi trường này đã giúp cô học hỏi thêm kiến thức, rèn giũa kỹ năng và kinh nghiệm sống, thiết lập nhiều mối quan hệ trong xã hội. Tuy bận rộn nhưng An đã tìm cho riêng mình cách sắp xếp, dung hòa mọi việc, biết đâu là vấn đề quan trọng cần đặt lên hàng đầu. Qua đó, giúp cô có cơ hội tham gia nhiều kỳ thi, công trình nghiên cứu khoa học và đạt thành tích đáng nể. Tiêu biểu, cô đạt giải nhì nghiên cứu khoa học cấp trường; sinh viên “5 tốt” (hội nhập kinh tế, học tập, rèn luyện, sức khỏe, nghiên cứu khoa học); liên tục nhận học bổng của trường về thành tích học tập...

Thùy An cho rằng, việc xác định mục tiêu của bản thân đóng vai trò quan trọng và là yếu tố hàng đầu trong học tập để đạt được kết quả tốt nhất. Nếu không xác định được mục tiêu học tập của mình thì mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa. Điều quan trọng thứ hai là niềm tin. Có một câu nói nổi tiếng “Không một ai trên trái đất này thừa cả, bạn sinh ra là để làm điều gì đó thật đặc biệt cho cuộc đời mình”. Vì vậy, hãy luôn tin tưởng vào chính bản thân mình.

VÀ “ÉN ĐỒNG” BAY CAO

Năm 2012 tốt nghiệp đại học, thay vì chọn cơ hội thành danh ở một thành phố lớn, Thùy An về công tác tại Trung tâm Dạy nghề huyện Hớn Quản, sau đó lập gia đình. Năm 2014, cô về làm tại Huyện đoàn Hớn Quản và cái duyên cầm micro lại đến với cô khi làm MC các chương trình do đoàn thanh niên tổ chức đến lễ hội đón giao thừa huyện Hớn Quản; hội chọi trâu cấp huyện, tỉnh; lễ hội ẩm thực đường phố...

2015 là năm khá thành công với An. Cô đạt nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi, chương trình như: giải nhì cấp tỉnh cuộc thi nam dân quân tự vệ - nữ dân quân tự vệ duyên dáng do Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức và tại cấp Quân khu, cô nhận bằng khen của Quân khu 7 giải “Thí sinh kể chuyện xuất sắc nhất”; giải nhất tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh...

Những kỹ năng, kinh nghiệm tích lũy khi ngồi trên ghế nhà trường cùng niềm đam mê, cộng tố chất và một chút “liều lĩnh”, tháng 8-2015, Thùy An đã đăng ký tham gia cuộc thi “Người dẫn chương trình năm 2015” của Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh với mục tiêu thử sức. Không có điều kiện để trau dồi như những thí sinh khác, cũng không được bất kỳ sự giúp đỡ nào của những người đi trước có chuyên môn, trong nhiều đêm thi, cô luôn rơi vào top nguy hiểm. Song bản lĩnh cũng như sự cố gắng của “bà mẹ một con” luôn giúp cô “lội ngược dòng” ngoạn mục, thuyết phục được ban giám khảo và khán giả để giành ngôi vị Én đồng.

Dẫn chương trình là một công việc thật sự yêu thích nhưng An cho biết sẽ không theo đến cùng vì nhiều lý do. Tuy nhiên, nếu có thể cáng đáng nhiều việc cùng một lúc, cô muốn hướng đến hình tượng MC được nhiều người yêu mến như chị Hồng Phượng, anh Trấn Thành (Én vàng và Én đồng năm 2006). Mùa xuân này, Én đồng tạm gác giấc mơ MC để chu toàn hạnh phúc gia đình và hoàn thành tốt công việc cơ quan. An hy vọng thành công mà mình đạt được là những món quà gửi đến gia đình, người thân, bạn bè - những người luôn bên cạnh, ủng hộ và dõi theo cô suốt thời gian qua. Đó cũng là cách Én đồng Thùy An tỏa sáng.

Thanh Thủy

  • Từ khóa
91759

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu