Thứ 7, 20/04/2024 01:48:00 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 15:20, 02/03/2018 GMT+7

Nhiều tấm lòng hảo tâm giúp đỡ 2 cụ già neo đơn

Thứ 6, 02/03/2018 | 15:20:00 512 lượt xem
BP - Bài báo “Cần lắm tấm lòng nhân ái” đăng trên Binhphuoc Online ngày 30-1-2018 phản ánh 2 cụ già người dân tộc Nùng là Lê Văn Phương (80 tuổi) và Hoàng Thị Thơm (78 tuổi) sống neo đơn, đau bệnh trong ngôi nhà tình thương tại ấp Suối Binh, xã Đồng Tiến (Đồng Phú) đã nhiều năm.

>> Cần lắm tấm lòng nhân ái

Sau khi báo phát hành, nhiều tấm lòng nhân ái đã tìm đến chia sẻ khó khăn với hoàn cảnh 2 cụ. Điều để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân ấp Suối Binh là cách “cho” và giúp 2 cụ giữ, sử dụng tiền hiệu quả của đoàn từ thiện với 13,7 triệu đồng. Đoàn gồm các nhóm thiện nguyện trên địa bàn tỉnh, Ngân hàng Công Thương chi nhánh Bình Phước, tiệm vàng Kim Hương... phối hợp Hội Bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh. Ngoài ra, dịp tết Nguyên đán 2 cụ còn nhận được nhiều phần quà, sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, từ thiện trên địa bàn tỉnh.

Sự giúp đỡ của nhiều tấm lòng nhân ái tới cụ Phương, cụ Thơm

Bà Triệu Thị Bương ở ấp Suối Binh cho biết, người dân trong ấp rất ấm lòng vì đoàn đã trao gửi số tiền biếu tặng 2 cụ đúng người (do 2 cụ không còn khả năng giữ được tiền). Người hàng xóm, đồng thời là cháu họ đã dùng tiền mua thùng phuy đựng nước để 2 cụ không phải đi xin từng can nước nhỏ mỗi ngày; sắm sửa chăn gối; số tiền còn lại dùng để mua thuốc hen cho cụ ông và thực phẩm hằng ngày... “2 cụ đã quá già yếu, chăm sóc miếng ăn giấc ngủ đầy đủ là việc làm tốt nhất mà người hàng xóm đã, đang làm” - bà Bương cho biết thêm. 

Trung Nhân

  • Từ khóa
91377

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu