Thứ 4, 17/04/2024 01:56:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 14:00, 25/10/2016 GMT+7

Thương lắm một gia đình

Vũ Thuyên
Thứ 3, 25/10/2016 | 14:00:00 276 lượt xem
BP - Chồng mất sớm vì căn bệnh thế kỷ (AIDS), để lại mình chị nuôi 3 con nhỏ. Cuộc sống gia đình rồi đây sẽ ra sao khi kinh tế quá khó khăn, còn chị và con gái đầu cũng mang trong mình căn bệnh AIDS. Đó là hoàn cảnh thương tâm của gia đình chị N.T.B.N (34 tuổi), ngụ ấp 6, xã Đồng Tiến (Đồng Phú).

Mẹ con chị NMẹ con chị N

Chị N quê ở tỉnh Trà Vinh, theo cha mẹ lên Bình Phước lập nghiệp từ năm 1997. Đến năm 2003, chị gặp anh Đ.N.T (SN1977) rồi nên duyên vợ chồng. Chịu khó làm ăn, những năm sau đó anh chị mua được miếng đất làm nhà ở. Và 3 người con gái của anh chị cũng lần lượt chào đời trong niềm hạnh phúc. Nhưng niềm vui quá ngắn ngủi khi năm 2010 chồng chị phát hiện bị nhiễm AIDS và mất năm 2013 sau khi đã dốc lực chạy chữa. Chồng mất, mẹ con chị đi xét nghiệm, kết quả chỉ có 2 con gái út vẫn khỏe mạnh bình thường.

Mang trong mình căn bệnh quái ác nhưng hằng ngày chị N vẫn đi bóc tách vỏ lụa hạt điều thuê kiếm tiền nuôi 3 con ăn học. Thấy mẹ cực nhọc, vất vả, cả 3 con đều chăm ngoan, hiếu thảo. Trong đó 2 con gái đầu là Đ.G.H (SN2004) và Đ.N.P.T (SN2006) cùng học lớp 57, điểm thôn 6, Trường tiểu học Đồng Tiến B. Các em không chỉ học giỏi mà còn phụ mẹ trông em, chẻ hạt điều thuê kiếm tiền. Cô Vũ Thị Lương, giáo viên chủ nhiệm lớp cho biết: Đ.G.H là học sinh chăm ngoan và học giỏi đều các môn. Ngoài ra, H còn là lớp trưởng năng động, có ý thức tự giác cao, quán xuyến lớp tốt và sẵn sàng giúp đỡ các bạn trong mọi hoạt động. Dù hoàn cảnh gia đình như vậy nhưng H luôn lạc quan để vươn lên trong học tập. Còn em Đ.N.P.T có học lực khá, giỏi, sống vui vẻ, hòa đồng với các bạn.

Dù cật lực làm việc ngày đêm nhưng số tiền kiếm được của chị N vẫn không đủ trang trải cuộc sống gia đình. Trong khi đó, gia đình nội - ngoại 2 bên đều nghèo không thể trợ giúp được nhiều. Tôi hỏi G.H: “Cháu ước mong điều gì?” Giàn giụa nước mắt, G.H trả lời: “Cháu ráng học thật giỏi để sau này làm cô giáo, kiếm tiền nuôi mẹ và 2 em”. Ước mơ giản dị của G.H khiến tôi không thể cầm lòng. Liệu điều ước cháy bỏng đó có thực hiện được không khi em đang mang trong mình căn bệnh quái ác. Và tôi mong sẽ có một phép màu biến ước mơ của em thành hiện thực. Hoàn cảnh gia đình chị N đang rất cần sự sẻ chia từ những tấm lòng thơm thảo. 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Nguyễn Thị Bích Ngọc, ấp 6, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú hoặc Quỹ tấm lòng vàng Báo Bình Phước, tài khoản số 65510000110461, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Bình Phước.

  • Từ khóa
91302

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu