Hotline:
0866.909.3690271.3870020
Nhà ông Thắng ở khu phố Phước Bình, phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài
Sáng 22-8, khi vào trang trại của gia đình, vợ của ông Thắng đã rụng rời tay chân khi phát hiện chồng mình đã chết trong khuôn viên trang trại chăn nuôi của gia đình rộng 1,5 ha (cách nhà ông Thắng khoảng 1,5 km).
Người dân sống xung quanh khu vực trang trại của ông Thắng cho biết: Thường ngày, khoảng 5 giờ sáng ông Thắng từ nhà sang trang trại để cho heo ăn, đến khoảng 4-5 giờ chiều trở về nhà. Thỉnh thoảng ông Thắng cũng ngủ lại ở trang trại.
Ngày hôm qua, ông Thắng không về nhà mà ở lại trang trại. Như thường lệ, khi chồng không về, sáng nay vợ ông mang thức ăn đến. Nhưng khi đến nơi, bà đã hốt hoảng khi phát hiện chồng mình đã chết.
Một số người quen biết với ông Thắng cho biết nguyên nhân vụ việc có nhiều hướng khác nhau: Do thua lỗ trong làm ăn nên ông thắt cổ tự tử. Nhưng có người lại cho biết gần đây ông Thắng bị bệnh, từ đầu năm đến giờ đã đi khám và điều trị nhưng chưa thuyên giảm nên ông thắt cổ tự tử.
Một số bạn bè và hàng xóm cho biết ông Thắng quê ở Cà Mau, cùng gia đình lên Bình Phước lập nghiệp từ năm 1996, sống hiền lành, hòa nhã và không mâu thuẫn với ai.
Thanh Nga